Dòng sự kiện:
Trải nghiệm du lịch Hà Giang miễn phí tại Hà Nội
27/10/2017 14:50:25
Đến với không gian văn hóa Hà Giang tại Hà Nội, du khách được đắm chìm vào hương sắc nơi địa đầu Tổ quốc và được hòa vào nhịp sống của đồng bào dân tộc.

Từ ngày 27/10 đến 29/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, người dân Thủ đô được trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng các dân tộc Hà Giang – mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Một gian hàng trưng bày của huyện Đồng Văn

Những chiếc ví thổ cẩm là món đồ lưu niệm ưa thích của du khách

Một người phụ nữ dân tộc miệt mài bên khung cửi dệt thổ cẩm

Bạn Nguyễn Thị Thu, sinh viên Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (Hà Nội) chia sẻ: "Đây như là một Hà Giang thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Tôi không chỉ được thướng thức cảnh sắc, được mặc những bộ trang phục truyền thống của đồng dân tộc mà còn được ăn những món ăn đặc trưng của Hà Giang".

Những trang phục truyền thống của các dân tộc tại Hà Giang

Đến với không gian trưng bày, du khách sẽ được chiêm ngưỡng và hòa mình vào Lễ hội cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao; Lễ hội mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Giáy, các làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc Mông.

Cùng với đó, du khách còn được tham gia vào các trò chơi dân gian như: Kéo co, tung còn, đánh cù… 

Sắc màu Hà Giang rực rỡ trong lòng Hà Nội

Những món ăn mang hương sắc Hà Giang như bánh gio, bánh chưng gù...

Hàng rào đá - nét kiến trúc độc đáo của người Mông

Tiếng khèn - tiếng lòng của người Mông

Một góc phiên chợ miền núi

Hoa tam giác mạch - linh hồn của Hà Giang được mang về Hà Nội

Chị Lê Thị Thúy (Hoàng Mai, Hà Nội) hào hứng: "Không có điều kiện đưa các con du lịch Hà Giang. Khi biết thông tin về việc tổ chức không gian văn hóa Hà Giang tại Hà Nội, chị sắp xếp thời gian đưa bọn trẻ tới đây vừa vui chơi, giải trí và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các con".

Triển lãm những bức ảnh nghệ thuật về đất và người Hà Giang

Bác Vũ Ninh Thuận (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: "Tôi đã lên Hà Giang một lần. Dạo quanh không gian văn hóa Hà Giang tại Hà Nội một vòng, bao nhiêu kỷ niệm về chuyến đi cách đây hai năm lại sống lại vẹn nguyên trong ký ức".

Một số bức ảnh được trưng bày

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến