Dòng sự kiện:
Trưởng phòng GD-ĐT ở Hà Tĩnh trần tình bất nhất khi bị tố đánh bạc
13/08/2017 19:15:19
Khi bị tố trên mạng xã hội về hành vi đánh bạc, Trưởng phòng GD-ĐT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã trần tình sự việc với báo chí. Tuy nhiên, giữa hai lần trao đổi, nội dung có sự bất nhất.

Theo đó, vào lúc 23h24 ngày 11/8, tài khoản facebook có nick name “Khong Ai Ca” đăng hình ảnh một người đàn ông mặc quần đùi ngồi trên chiếu có nhiều quân bài tulokho, tay vị này cầm một số quân bài, phía sát chân của người này có một chiếc ví, phía dưới chiếc ví có vật rất giống những tờ tiền.

Kèm hình ảnh là nội dung: “Tập 1. Hình ảnh, tập 2 video clip đánh bạc... mọi người xem sau... trưởng phòng giáo dục huyện cẩm xuyên, đại biểu hội đồng, huyện ủy viên... tại sao lại sống buông thả như vậy???".

Hình ảnh tố trưởng phòng GD-ĐT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đánh bạc trên facebook cá nhân (ảnh chụp từ màn hình.

Dẫu đêm muộn nhưng ngay sau khi được đăng tải, bài viết và hình ảnh được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và ý kiến bình luận trái chiều.

Liên quan sự việc, chiều 13/8, trả lời PV ANTT, ông Đặng Quốc Hiền, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên xác nhận: “Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đó chính là tôi”. Đáng nói, trả lời PV báo Lao Động trước đó, ông Hiền cho rằng, hình ảnh đó là do cá nhân nào đó ghen ghét mình rồi đăng ảnh ghép chứ ông không tham gia đánh bạc.

Theo lời giải thích của ông Hiền: “Dịp ra tết Nguyên Đán vừa qua, vợ tôi và mấy người quen thân rủ nhau ngồi đánh bài chơi vui tại nhà. Thấy vậy nên tôi tham gia cho vui. Tôi không biết ai chụp và họ chụp lúc nào”.

Hỏi về chiếc ví để dưới chân, ông Hiền cho biết: “Tôi có thói quen ai cũng biết là thường để tăm trong ví, lúc đó mới ăn xong nên tôi để ví đó để lấy tăm chứ không có chuyện đánh bạc”.

Ông Hiền cho biết thêm: “Qua thông tin tôi nắm được, người đưa ảnh và thông tin lên là anh trai của một thầy giáo vừa được chuyển trường, thầy giáo này là người có mặt hôm tôi đánh bài vui đó, xâu chuỗi các thông tin, rất có thể họ đã có ý đồ xấu nhằm hạ uy tín của tôi (?!)”.

Khi được hỏi tại sao trước đó ông lại cho rằng đó là ảnh cắt ghép, ông Hiền cho hay: “Người ta đăng vào đêm khuya, sáng sớm tôi mới biết nên khi PV Báo Lao động hỏi về bức ảnh thì tôi cũng chưa nhớ ra sự việc vì bản thân tôi chưa hề đánh bạc bao giờ. Nghi ngờ ai đó ghép ảnh bôi nhọ danh dự nên có đặt ra nghi vấn. Tuy nhiên, sau đó, khi xem lại kĩ bức ảnh thì đúng là ảnh của tôi nên tôi mới nhớ lại mọi chuyện (?!)”.

Thúy Nga 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến