Dòng sự kiện:
Vụ dân quân ở TPHCM bị đâm tử vong: 'Còn 1 tháng nữa anh ra quân, vậy mà'
05/04/2022 09:01:39
"Thằng bé đứng phân luồng giao thông giúp bà con ở đây suốt 2 năm nay. Mới 21 tuổi, ngoan hiền, lễ phép. Vậy mà hôm nay nó mất..." - nữ nhân chứng kể lại vụ việc nam dân quân bị đâm tử vong dưới mưa.

Sáng 4/4, anh N.T.H (21 tuổi, ngụ phường 14, quận Gò Vấp) tạm biệt bạn gái để, lên đường thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông vẫn làm bao lâu nay. Trước khi ra khỏi cửa, H. không quên dặn dò: "Chiều xong sớm anh ghé qua đưa em về, trời có thể mưa lớn".

Ấy vậy, chị Phượng (24 tuổi) không ngờ đó là lời cuối cùng bạn trai nhắn gửi cho mình.

17h cùng ngày, đội dân quân phường 14 tìm đến nhà: "Có ba mẹ ở nhà không? H. gặp tai nạn cấp cứu trên bệnh viện. Mọi người lên sớm".

Một linh tính đã báo hiệu cho Phượng chuyện chẳng lành. Thế nhưng, ngay cả khi gia đình qua đoạn đường H. thường công tác, chứng kiến lực lượng chức năng giải tán đám đông… cô gái trẻ chỉ nghĩ bạn trai té xe, gãy tay chân.

Mãi đến lúc vào bệnh viện, nhận thông báo H. qua đời vì bị đâm, Phượng cùng bố mẹ H. òa lên khóc nức nở.

"Thằng bé đứng phân luồng xe ở đây 2 năm rồi, ngoan hiền lắm!"

Theo các nhân chứng, 16h ngày 4/4, nam dân quân N.T.H. thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông trong giờ cao điểm tại cổng trường THCS Phạm Văn Chiêu (phường 8, quận Gò Vấp).

Lúc này, một người đàn ông trung niên vi phạm giao thông nên được H. nhắc nhở. Trong quá trình cự cãi, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến nam dân quân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Bán quán ăn đối diện nên chị H. chứng kiến toàn bộ sự việc. Thời điểm đó, học sinh tan học đông gây ra tình trạng ùn ứ, cộng thêm cơn mưa nặng hạt khiến con đường Phạm Văn Chiêu kẹt cứng.

"Tôi nghe thấy một vài tiếng cự cãi vì không thể di chuyển. Một bé gái chừng học lớp 8 liên tục la hét, ngăn cản vì bố mình lời qua tiếng lại với dân quân. Mặt ông ấy rất đỏ, có dấu hiệu đã uống rượu" - chị H. kể.

Sự việc khiến giao thông ùn ứ liên tục nhiều giờ đồng hồ. (Ảnh: Hoàng Thuận).

Một vài phút sau, bất ngờ chị thấy một người gục xuống đường, máu túa ra khiến người dân hoảng sợ, không ngừng la hết.

"Thắng bé bị trọng thương nhưng hắn vẫn tiếp tục rượt theo để đâm. Sau khi gây án, dân vây lại nhưng hắn đã bỏ xe, trốn thoát. Mọi chuyện diễn nhanh chóng khiến tất cả mọi người chẳng ai kịp trở tay" .

Theo chị H., sau khi xảy ra sự việc, đoạn đường Phạm Văn Chiêu vẫn tiếp tục kẹt nên hơn 15 phút, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Thằng bé đứng điều tiết giao thông giúp bà con ở đoạn đường này suốt 2 năm nay. Nó mới 21 tuổi, còn trẻ, trắng trẻo thư sinh và ngoan hiền lắm… Vậy mà hôm nay nó mất" - chị H. xót xa.

Nhiều người thương tiếc để lại những nén hương nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Phương Nhi).

"Chỉ một tháng nữa anh ra quân, rồi chuẩn bị cùng gia đình sang Mỹ định cư"

Cả buổi tối khi nhận tin bạn trai mất, Phượng vẫn khóc không ngừng. Thời điểm vào bệnh viện, cô phải ở ngoài hành lang để đợi tin tức. Đến lúc bố mẹ H. la lên: "Con ơi, con ơi, H. mất rồi", Phượng vẫn không tin.

Mãi khi cô gái trẻ tự tay giở chiếc khăn trắng, nhìn mặt bạn trai nằm lạnh trên giường, cô òa lên nức nở. "Em không nghĩ anh ấy hứa rồi lại ra đi như vậy. Chỉ một tháng nữa H. ra quân, cả 2 còn biết bao nhiêu dự định" - cô kể.

Hai năm trước, sau thời gian học nghề tóc, H. đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường. Tháng 5 tới, cậu sẽ hoàn thành nghĩa vụ. Gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục để 4 thành viên sang Mỹ định cư.

Chị Phượng vẫn không tin rằng bạn trai mình mất đột ngột như thế (Ảnh: Phương Nhi).

"Mấy năm nay em và gia đình H. cùng sống trong căn nhà thuê. Bố anh ấy lái xe ôm công nghệ, mẹ ở nhà nên không dư dả gì. Cả gia đình đã quyết định đi Mỹ lâu rồi, còn vướng giấy tờ sắp làm xong. Vậy mà giờ..." - Phượng khóc.

"Buổi chiều nghe có chuyện, chẳng ai trong xóm tin. Chúng tôi ở cạnh thằng bé từ nhỏ, nó vui vẻ, lễ phép, chưa từng xích mích với ai. Tới khi nghe thông báo, đọc tin tức trên mạng tôi mới tin chắc là H. Đau lòng thế này không biết gia đình sẽ đối diện thế nào" - hàng xóm cạnh nhà nạn nhân chia sẻ thêm.

Đến 21h, cơ quan công an đã giải tán đám đông và hoàn thành khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Huy Hậu - Phương Nhi

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến