Dòng sự kiện:
Áp giải tù nhân nguy hiểm bậc nhất Trung Mỹ
25/04/2015 11:31:15
ANTT.VN – Giới chức El Salvador đã quyết định chuyển băng đảng “khét tiếng” Barrio 18 đến nhà tù San Francisco Gotera, nơi Barrio 18 có thể “chạm mặt” kẻ thù truyền kiếp MS 13 nhằm cô lập chúng với thế giới bên ngoài.

 

Tin liên quan

Các nhà chức trách ở El Salvador lần đầu tiên đã quyết định chuyển các tù nhân của hai băng nhóm khét tiếng nhất nước này vào chung một nhà tù, trong một nỗ lực ngăn chặn các hoạt động đằng sau song sắt.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy các thành viên của băng đảng Barrio 18 đều bị còng tay khi bị áp giải lên một chiếc xe buýt từ nhà tù Izalco đến San Francisco Gotera trong một nỗ lực kiềm chế bạo lực băng đảng.

Toàn bộ 1.177 thành viên của băng đảng khét tiếng Barrio 18 đều được áp giải.

Theo đó, Barrio 18 sẽ “chạm trán”, “về chung một nhà” với băng đảng Mara Salvatrucha siêu bạo lực hoặc MS-13, kẻ thù truyền kiếp.

Các nhà chức trách ở El Salvador lần đầu tiên đã quyết định chuyển các tù nhân của hai băng nhóm khét tiếng nhất nước này vào chung một nhà tù, trong một nỗ lực ngăn chặn các hoạt động đằng sau song sắt.

Các thành viên của Barrio 18 chờ áp giải đến nhà tù San Francisco Gotera. Lòng trung thành với đảng của họ được thể hiện bằng những hình xăm lớn trên lưng.

Một thành viên của Barrio 18 trong lúc chờ áp giải đến San Francisco Gotera

Hình ảnh các thành viên của băng đảng Barrio 18 bị còng tay khi bị áp giải lên một chiếc xe buýt từ nhà tù Izalco đến San Francisco Gotera trong một nỗ lực kiềm chế bạo lực băng đảng.

Theo đó, Barrio 18 sẽ “chạm trán”, “về chung một nhà” với băng đảng Mara Salvatrucha siêu bạo lực hoặc MS-13, kẻ thù truyền kiếp.

Chính sách “trộn” các băng nhóm lại với nhau đã được thực hiện khi các quan chức nước này nhận ra rằng, các băng nhóm được chỉ đạo hoạt động tội phạm ngay bên trong bức tường nhà tù.

Giám đốc nhà tù Rodil Hernandez cho biết các thành viên băng đảng đã được chuyển từ nhà tù bình thường đến nhà giam đặc biệt với an ninh tối đa, nơi những tên nguy hiểm này sẽ bị hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.

Trong năm nay, các thành viên băng đảng này đã bị buộc tội giết 20 nhân viên cảnh sát, 2 người lính, 6 cai ngục và 1 công tố viên.

Một cảnh sát El Salvador trong đội hình áp giải Barrio 18 tới San Francisco Gotera.

8 thành viên băng đảng chết trong một cuộc đối đầu với cảnh sát tại một trang trại cà phê ở El Salvador

Các thành viên băng đảng ở El Salvador đã bị phát hiện thực hiện các hành vi phạm tội phạm ngay từ sau song sắt. Điều này đã khiến chính phủ buộc phải vào cuộc.

Trước đó, khoảng 300.000 người Salvador đã tuần hành tại thủ đô - một trong 12 cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc nhằm kêu gọi chấm dứt bạo lực.

Bạo lực ở El Salvador đã tăng lên trong năm qua.

Tháng Giêng vừa qua, chính phủ Salvador đã cho phép các cảnh sát ở đây được dùng súng mà không phải sợ về hậu quả nào nếu bị các thành viên băng đảng này đe dọa.

Các thành viên Barrio 18 bên cửa sổ của một chiếc xe buýt bên ngoài nhà tù San Francisco Gotera

Cứ hai tên tù nhân sẽ bị còng lại với nhau

Các cuộc điều tra cho thấy các thành viên băng đảng đều có liên quan đến một số cuộc tấn công tổ chức nhà nước gần đây.

Cảnh sát đã đột kích tại trang trại thành phố San Jose Villanueva, phía nam của San Salvador, sau khi nhận được thông tin từ người dân.

Cảnh sát cho biết các thành viên băng đảng đã manh động ra tay trước khiến một sĩ quan bị thương nhẹ. Theo các công tốt viên, đây là một phần của Barrio 18.

Lính và cảnh sát Salvador bảo vệ hiện trường vụ án tại thị trấn Zacatecoluca vào 18 tháng 4, 2015. Ít nhất 9 thành viên băng đảng Barrio 18 đã thiệt mạng tại El Salvador với tuần trước đó trong một cuộc đối đầu với quân đội.

Một cảnh sát với các trang bị đầy đủ nhằm áp giải chúng lên xe buýt.  

Tháng Giêng vừa qua, chính phủ Salvador đã cho phép các cảnh sát ở đây được dùng súng mà không phải sợ về hậu quả nào nếu bị các thành viên băng đảng này đe dọa.

Bạo lực ở El Salvador đã tăng lên trong năm qua.

Trước đó, khoảng 300.000 người dân Salvador đã tiến hành tuần hành tại thủ đô - một trong 12 cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm kêu gọi chấm dứt bạo lực.

“Đây là cuộc chiến mà chúng ta phải giành chiến thắng, bởi vì chúng ta đang nỗ lực để bảo vệ sự bình an của người dân, và để đảm bảo rằng công lý luôn chiến thắng”,Tổng thống Salvador Sanchez Ceren cho biết tại cuộc diễu hành ở thủ đô.

Thành viên của băng đảng đường phố Mara 18 trong một bức ảnh tại nhà tù Izalco, khoảng 40 dặm từ San Salvador ngày 20/5/2013.

Các thành viên của MS 13 Mara Salvatrucha tại một đồn cảnh sát ở San Salvador năm 2012

Một thành viên của Mara 18 tại nhà tù Izalco ngày 20/5/2013.

Tên cựu đứng đầu của băng đảng Mara Salvatrucha tại nhà tù Comayagua ở Honduras năm 2008.

Thanh Hương (Theo Dailymail)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến