Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 4/5, tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thônTrường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa. Thời điểm trên, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh của bà N.T.D. (SN 1961) từ trong nhà.
Khi người dân chạy sang thì nhà bà D. đang khóa cửa, lúc này trong nhà có con trai chủ nhà là Lê Hoàng Nam (SN 1987) nên người này sợ không dám vào.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Khoảng 30 phút sau, không còn nghe tiếng bà D. kêu la, mọi người xông vào thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong tại giếng nước bên nhà, trên cổ có vết cắt. Người con trai lúc này đang ngồi trong nhà với tình trạng nghi "ngáo đá".
Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trượng khống chế nghi phạm để điều tra.
Lãnh đạo phường Quảng Thịnh cho biết, Nam là thành phần cộm cán ở địa phương, từng vào tù ra tội. Anh ta đã bỏ vợ và đang sống với mẹ đẻ. Mỗi khi không xin được tiền tiêu xài, đối tượng thường ra tay đánh mẹ.
L.D
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- EVN phê duyệt giá mua tạm thời Nhà máy điện gió Nam Bình 1 và Viên An
- VCCI: Bãi bỏ Nghị định hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh là cần thiết
- Bức tranh vay nợ của các doanh nghiệp ngành chăn nuôi
- Thị trường chật vật bảo vệ sắc xanh ở cuối phiên
- Nghệ An: Chi hơn 300 triệu đồng mua máy tính bảng cho đại biểu HĐND huyện