Tuyến QL8A, đoạn ngược lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo quanh co, đèo dốc, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Tầm nhìn bị che khuất, việc lưu thông qua đây hết sức khó khăn, đặc biệt là khi gặp phải sương mù bao phủ
Để đảm bảo an toàn, tài xế phải luôn tập trung cao độ, giảm tốc độ tối đa và bật đèn đỏ, đèn vàng mới có thể lưu thông. Thậm chí, họ phải tạm dừng lại chờ sương mù tan dần rồi mới tiếp tục di chuyển
Sương mù dày đến nỗi chỉ cách nhau vài mét là không thể nhìn thấy xe phía trước.
Hàng loạt xe đầu kéo, xe ô tô chở khách, chở hàng... từ Lào về Việt Nam và ngược lại không thể lưu thông như bình thường.
Nhà liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn mờ ảo trong sương mù
Các chiến sỹ làm việc trong thời tiết giá rét, sương mù bao phủ
Cột mốc biên giới 476 Việt Nam - Lào, sương mù phủ kín...
Quốc Hoàn - Khánh Linh
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi