Dòng sự kiện:
Giấc mơ đến trường nơi tâm bão
16/09/2017 18:55:33
Thầy Dương Thăng Long - Hiệu trưởng trường THCS Hà Hải rưng rưng nước mắt khi thấy PV về thăm trường sau khi bão số 10 vừa quét qua, để lại hậu quả tang thương.

Trường học tan hoang sau bão

Cơn bão số 10 quét qua TX Kỳ Anh để lại hậu quả hết sức nặng nề. Không chỉ người dân, cơ sở kinh doanh hay các cơ quan đơn vị mà khoảng 100% các cơ sở giáo dục đều bị thiệt hại nặng nề. Nhẹ thì đổ cây, tốc mái, nặng thì sập cổng, sập tường.

 Ngổn ngang cây đổ trước sân trường THCS Sông Trí

Tại Trường THCS Sông Trí, ngay trung tâm TX Kỳ Anh, nhiều cây cối bị đổ, 5 dãy nhà cao tầng và khu nhà nội trú giáo viên bị tốc mái gần hết.

Thầy giáo Ngô Đình Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hai ngày qua, tôi cùng 10 GV khác "trực chiến" ở trường nhưng đành bất lực nhìn mưa hất, gió cuốn. Chứng kiến mái ngói bị vỡ bay vèo vèo vừa sợ vừa tiếc. Đó là tiền của và công sức của phụ huynh và nhân dân gom góp nên".

Tại 3 trường của 3 cấp học tại xã Kỳ Hà nặng nề hơn, mọi thứ hoang tàn đổ nát. Trường Mầm non Kỳ Hà tốc mái, đồ chơi bị gió quăng quật, cong vẹo xô về một góc. Nhà xe của cán bộ giáo viên vừa mới làm bị bão bốc đi toàn bộ mái.

Trường tiểu học Kỳ Hà tan hoang sau bão

Trường tiểu học Kỳ Hà mái ngói đều bị gió giật quăng ca hàng chục mét. Hầu hết cây cối trong trường bị đổ sập, che kín sân trường. Tấm biển trường bị xé nát thành từng mảnh, bay nhiều hướng.

Nặng nề nhất phải kể đến Trường THCS Hà Hải (tại điểm trường xã Kỳ Hà). Chiếc cổng kiên cố của ngôi trường bị xô đổ sập xuống. Toàn bộ các mái ngói không còn nguyên vẹn. Một nửa dãy phòng cao tầng khu chính bị thổi bay toàn bộ ngói. Tường bao đổ, gần năm mươi cây cảnh, cây bóng mát đổ chồng lên nhau tạo nên cảnh tượng tan hoang, điêu tàn.

Sập cổng trường.

Cây cối đổ...

Mái tôn tầng 2 bị tốc, ném ra xa...

Thầy Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Gíao dục & Đào tạo TX Kỳ Anh cho biết: "Toàn ngành có 100% trường học bị thiệt hại, hiện nay chúng tôi đang cho thống kê chi tiết thiệt hại, chắc chắn không dưới 20 tỉ đồng".

Giây phút khủng khiếp

Thầy giáo Trần Minh Đức, hiệu trưởng Trường TH Kỳ Hà Kể: "Tôi và một số thầy giáo khác trực bão. Đúng là chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế. Khi thấy mái ngói văn phòng bị bốc, tôi và các thầy giáo khác bàn nhau lên dãy trường cao tầng. Cửa kính vỡ, anh em lại chui xuống bàn để tránh nạn. Ngồi trong phòng học vẫn cảm nhận được rõ cả khối công trình trường học 8 phòng rung lắc như động đất. Thật khủng khiếp!".

Gần 1 ngày khi cơn bão đi qua, thầy giáo Dương Thăng Long, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Hải vẫn chưa hết nỗi lo sợ kể: "Khi gió xuôi còn đỡ, còn khi rìa tâm bão sau quét ngược lại thì thật không tin nỗi. Sau tiếng rít kinh hoàng của một cơn gió xoáy, cổng trường đổ sụp. Lúc đó, gần 10 cán bộ giáo viên trực bão trú dưới chân cầu thang thấy ngói và tôn bay vèo vèo mà khiếp đảm. Ngói hổng, nước chảy xuống như trút, anh em ướt sũng, run bần bật mà thương".

Bao giờ có thể học tiếp?

Các hiệu trưởng trên địa bàn xã Kỳ Hà cho hay, việc khắc phục nếu đủ lực lượng thì ít nhất cũng phải gần một tuần mới có thể tiếp tục dạy và học.

Thầy giáo Ngô Đình Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS bộc bạch: "Với hiện trạng như thế này, chúng tôi cần phải có lực lượng khoảng 50 người làm liên tục thì may ra đầu tuần tới mới có thể ổn định học tiếp.

Trường MN Kỳ Hà ngổn ngang sau bão

Còn thầy Dương Thăng Long, hiệu trưởng trường THCS Hà Hải rưng rưng nước mắt: "Với cảnh tượng này, chúng tôi cũng không biết đến bao giờ mới học được trở lại".

Sáng 16/9, tại trường tiểu học Kỳ Nam, Tiểu đoàn 2, BCH Quân sự Tỉnh Hà Tĩnh đang giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau bão.

 Tiểu đoàn 2, BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp trường TH Kỳ Nam lợp lại trường

Được biết, hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đang dốc hết toàn lực lượng; đồng thời Bộ tư lệnh QK4 cũng chi viện cho Hà Tĩnh một quân số đáng kể để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau siêu bão.

Hiệp Hoàn Thắng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến