Dòng sự kiện:
Kết luận điều tra vụ tu sĩ sát hại một phụ nữ, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn
12/08/2022 14:30:55
Đây là vụ án mạng gây rúng động dư luận bởi kẻ chủ mưu là tu sĩ tại một ngôi chùa ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu phong, tỉnh Quảng Trị.

Sáng 12/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Võ Viết Đạt (SN 1980) và và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2009, Đạt xong khóa tu học tại TP Huế thì quay về tỉnh Quảng Trị và tiếp tục tu hành. Năm 2013, Đạt về tu hành tại Niệm phật đường Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Thời điểm này bà Lê Thị H. (SN 1972, ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) thường gặp Đạt tại chùa, do Đạt từng giúp đỡ trong tang lễ con trai nên bà H. dành sự quý mến, quan tâm.

Theo lời khai của Đạt, do cảm thấy bức bối, khó chịu vì sự quan tâm thái quá của bà H., mặt khác bà H. lại nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương việc Đạt lấn chiếm đất Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Hữu Dực, thường xuyên tụ tập uống rượu bia, cho nhiều phụ nữ vào chùa, nên nghĩ phải đánh cảnh cáo, dằn mặt bà H.

Niệm phật đường Dương Lệ Đông-nơi xảy ra án mạng.

Sau nhiều lần ủ mưu đánh bà H. bất thành, chiều 11/12/2021, lúc bà H. đi xe máy xuống xã Triệu Thuận có việc và ghé vào Niệm phật đường Dương Lệ Đông thì Võ Viết Đạt tiếp tục nung nấu thực hiện âm mưu tàn độc.

Đạt khai, lúc đó đang tỉa lá cây mai ở sân chùa thì bị bà H. tiến thẳng tới mắng chửi. Tức giận thái độ và hành động của bà H. nên Đạt rủ Đoàn Thanh Tuấn cùng tham gia đánh bà H. và được Tuấn đồng ý. Khoảng 17h10 cùng ngày, Đạt điều khiển xe máy, cầm theo gậy tre đến nhà Tuấn và đưa cho đối tượng này 5 triệu đồng để được giúp đỡ. Hai đối tượng bàn bạc, thống nhất việc Tuấn gọi điện cho bà H. đến sông Thạch Hãn đánh rồi đạp nạn nhân xuống sông. Song bà H. cho biết đang bận tập thể dục, không đi được.

Mưu độc bất thành, Đạt tiếp tục bàn với Tuấn về lại chùa sau đó gọi bà H. đến. Hơn 18h cùng ngày, Tuấn vờ gọi cho bà H. báo rằng, Đạt đang nhậu ở chùa. Sau đó một lúc, Đạt và Tuấn thấy bà H. chạy xe máy đến chùa và dựng xe rồi vào trước sân. Lúc này, Đạt lấy chiếc gậy tre thủ sẵn và đứng phía sau, còn Tuấn tiến đến đấm vào đầu bà H. nhưng không trúng. Thấy thế, Đạt liền dùng gậy đánh vào vùng lưng và vai bà H., sau đó đánh liên tiếp 2 phát gậy vào đỉnh đầu và vùng miệng nạn nhân làm gãy 9 răng hàm trên, 2 răng hàm dưới, gãy xương hàm. Bà H. ngã xuống đất, thấy vậy, Tuấn giật cây gậy trên tay Đạt mang đi vứt ở bụi tre. Tuy nhiên, Đạt lại vào bên trong chùa lấy ra một ống kim loại hình trụ tròn dài 52cm tiếp tục đánh mạnh vào vùng thái dương, chân và tay nạn nhân.

 

Khu vực cầu Đại Lộc-nơi kẻ thủ ác vứt xe máy của nữ nạn nhân H. xuống sông Thạch Hãn phi tang.

Nghĩ rằng bà H. đã chết, Đạt bàn với Tuấn tìm cách dọn dẹp hiện trường gây án. Đạt điều khiển xe máy nạn nhân lên chân cầu Đại Lộc (phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), được Tuấn giúp sức đẩy xe xuống sông Thạch Hãn phi tang. Sau đó, Tuấn điều khiển xe máy của mình chở Đạt về lại chùa, trên đường đi cả 2 trao đổi việc dùng ôtô để di chuyển xác bà H. để khỏi bị lộ.

Do Tuấn không tiếp tục giúp sức, nên lúc này Đạt một mình đi mượn xe ôtô rồi chuyển bà H. lên xe, chở đến kè thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Tại đây, Đạt đẩy thi thể bà H. xuống sông Thạch Hãn rồi về lại chùa.

Những tưởng thi thể nạn nhân chìm dưới đáy sông, không ngờ vài giờ đồng hồ sau đó người dân địa phương phát hiện thi thể này trôi lập lờ trên mặt nước nên báo cơ quan Công an.

Bằng kinh nghiệm sắc bén, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an huyện Triệu Phong đã nhanh chóng truy xét, lật mặt hung thủ gây án chỉ sau 24 giờ.

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến