Dòng sự kiện:
Nhiều uẩn khúc sau 'tâm thư' người dân xin dự án Nam Ô được triển khai?
09/12/2018 08:02:06
Một bức "tâm thư đại diện cho cư dân làng Nam Ô" nhưng chính quyền và không mấy ai trong làng biết. Tâm thư cũng chẳng đòi quyền lợi gì cho cộng đồng mà "xin" cho dự án sớm triển khai?

Những ngày qua, dư luận xôn xao về một bức "tâm thư" được cho là "thay mặt và đại diện cho cư dân làng Nam Ô", phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng gửi tới các cơ quan Trung ương, chính quyền TP Đà Nẵng và chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (công ty Trung Thủy Đà Nẵng) bày tỏ mong muốn dự án Nam Ô được triển khai sớm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nội dung bức "tâm thư" rất dài, nhưng được trình bày một cách lô gic, vô cùng gọn gành, rành mạch. Tuy nhiên, rất ít những câu từ thể hiện quyền lợi cho cộng đồng, người dân mà tựu chung lại, dường như "tâm thư" chỉ muốn dự án rốt ráo triển khai?!

Lá "tâm thư" nêu rằng, người dân Nam Ô vui mừng, phấn khởi và tin rằng dự án Nam Ô sẽ thay da đổi thịt địa phương?!

Người dân đang chờ đợi, hy vọng và có nguyện vọng dự án sớm triển khai nhưng "trách" các cấp chính quyền thì chẳng hề đoái hoài đến chuyện này?!

 

 

18 chữ ký được cho là đại diện cho hàng trăm người dân làng Nam Ô?

Từ đó, qua "tâm thư" người dân mong muốn các cấp ngành sớm triển khai dự án. "Người dân chúng tôi không quan tâm đến chuyện ai quản lý gềnh. Chúng tôi chỉ quan đến chuyện đơn vị quản lý có đảm bảo là không chặt cây, khai thác làm mất đi cảnh quan. Nếu chủ đầu tư đạt được thỏa thuận với chúng tôi về việc bảo vệ gềnh thì việc giao cho chủ đầu tư chúng tôi hoàn toàn ủng hộ", trích "tâm thư".

Cuối cùng, bức "tâm thư" là tổng cộng 18 chữ ký được cho là "thay mặt và đại diện cư dân làng Nam Ô" để nói lên những nội dung trên.

Ngay khi tâm thư xuất hiện trên một số trang mạng đã khiến dư luận xôn xao. Bởi mới cách đây ít tháng thôi, người dân Nam Ô còn bao vây yêu cầu dừng dự án, bày tỏ nỗi bức xúc vì bị rào chắn mất lối đi xuống biển. 

Ngày 8/12, chúng tôi đã có mặt tại làng Nam Ô để ghi nhận các thông tin. Có điều đặc biệt là, hầu hết những người dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân có nhà sinh sống sát với vách rào thép dự án lại chẳng mấy ai hay biết gì đến "tâm thư" này. Số ít người biết là vì nó xuất hiện trên một số trang mạng những ngày này.

Gành đá Nam Ô rất đẹp. Theo lời người dân Nam Ô và chính quyền cấp tổ dân phố, họ muốn gành này phục vụ cộng đồng, phục vụ người dân chứ không phải là "không quan tâm ai quản lý gềnh" như "tâm thư" viết

Theo người dân, ngoài lần chính quyền tổ chức phát lấy phiếu khảo sát cộng đồng người dân về dự án (tháng 8/2018) thì đến nay, không hề có một cuộc họp cộng động nào khác để lấy ý kiến, hay làm "tâm thư".

Ông Bùi Thêm, Tổ trưởng tổ 50 Nam Ô khẳng định, ông không hề biết đến bức "tâm thư" nói trên. 

Theo ông Thêm, làm gì có chuyện người làng Nam Ô đồng ý giao gềnh đá. "Tôi nói với các nhà báo như thế này. Tôi không biết tâm thư gì đó. Nhưng nguyện vọng của người dân là giữ lại gềnh, sân bóng và có lối đi xuống biển, bờ biển cho người dân. Còn dự án thì theo Nhà nước quy định mà làm", ông Thêm khẳng định.

Vị Tổ trưởng nhìn nhận rằng, có thể một nhóm người dân 5 - 7 nào đó tự viết rồi ký, gửi đi với nhau, chứ ở phương diện quản lý cấp cơ sở, tổ dân phố, ông không hề hay biết.

Ông Ớt, Tổ trưởng tổ 51 Nam Ô cũng khẳng định, ông không biết đến "tâm thư" này. 

Còn ông Bùi Thanh Hải, cán bộ chi bộ Cựu chiến binh khối Xuân Dương Nam Ô cho biết, nếu có "tâm thư" đại diện cho toàn bộ người dân làng Nam Ô thì phải có họp dân, nêu ý kiến rồi thống nhất. 

"Tâm thư gì mà chỉ mười mấy chữ ký. Không hề có họp dân hay gì cả. Chắc đây chỉ một nhóm người nào đó thôi", ông Hải nói và cho biết nếu chỉ là nhóm nào đó thì không thể thay mặt và đại diện cho làng Nam Ô.

Sân bóng ở Nam Ô có rất đông trẻ em vui chơi. Hiện, nó đã bị rào tách biệt khỏi khu dân cư. Đường vào sân chỉ còn một lối đi nhỏ

Có một điều đặc biệt nữa là, theo thông tin người dân bản địa cung cấp cho chúng tôi, trong 18 cái tên ký vào bản "tâm thư" này, có rất nhiều người có quan hệ bà con, ruột thịt với nhau. 

Cũng rất kỳ lạ là, trong quá trình chúng tôi tìm hiểu thông tin, có một thanh niên xưng tên Đ.P.Q (cái tên này có trong bức "tâm thư" - PV) chủ động liên hệ và nói rằng, chính người này đã viết và đưa cho một số người khác ký.

"Em nghe anh bên nhà báo lên tìm ai viết "tâm thư" chứ gì? Em viết đó. Rồi đưa cho mấy người hàng xóm ký đó. "Tâm thư" đó em viết đó, không phải công ty họ viết đâu!...", người này nói.

Như vậy, người dân, chính quyền cấp cơ sở, khối phố ở làng Nam Ô đều khẳng định không biết đến "tâm thư". Vậy ai đã "đạo diễn" nên sự việc này và mục đích để làm gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Như tin chúng tôi đã đưa, dự án khu sinh thái Nam Ô được dư luận biết đến từ khoảng tháng 3/2018 do bị người dân Hòa Hiệp Nam phản ứng. Người dân cho rằng, dự án đã rào chắn lối đi của họ. Sau sự việc, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã nhiều lần ngồi lại với nhau bàn thảo, tìm hướng giải quyết. Ngoài việc đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân, dự án này cũng cũng yêu cầu phải thực hiện việc trùng tu, tôn tạo các công trình di tích lịch sử tại khu vực; đề xuất các phương án bảo tồn làng nghề, các yếu tố văn hóa và lịch sử trong vùng dự án.


Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến