Dòng sự kiện:
Tài xế Grab thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi
19/05/2018 15:06:20
Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), tài xế Grab Phạm Văn H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi trên đường chở bé đi học.

Liên quan vụ việc bé gái 9 tuổi tố tài xế Grab có hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục, sáng 19/5, trao đổi với Dân Việt, chỉ huy Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho hay, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo chí, đơn vị đã chỉ đạo Công an phường Bưởi và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận xác minh làm rõ.

"Thời điểm làm việc với gia đình cháu bé 9 tuổi, họ chưa có đơn trình báo sự việc tới Công an phường Bưởi. Nhưng đơn vị đã vận động bị hại ra trình báo và vào cuộc xác minh, triệu tập tài xế Grab lên làm việc”, Dân Việt trích lời vị chỉ huy công an quận.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ, tài xế bị tố quấy rối bé gái 9 tuổi là Phạm Văn H. (SN 1988), trú phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Tại CQĐT, H. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tài xế Phạm Văn Hải lái xe Grab mang BKS: 29F1 – 377.92 đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường tiểu học Đại Từ.

“Chiều 17/5, Công an quận Tây Hồ nhận được thông tin gia đình bé gái 9 tuổi ở phường Bưởi, tố tài xế Grab có những lời lẽ quấy rối trên đường chở bé đi học. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ đã triệu tập đối tượng lên xác minh, làm rõ”, Trung tá Châu nói.

Trước đó, theo VTC News, ngày 16/5, chị Nguyễn Thị L., trụ tại quận Tây Hồ có đặt xe qua ứng dụng đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Tài xế Phạm Văn Hải lái xe Grab mang BKS: 29F1 – 377.92 đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường tiểu học Đại Từ.

Trên đường đi, tài xế Hải liên tục có những câu hỏi với bé gái như: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ng** mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?… Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”.

Cháu bé lúc này hoảng sợ và không dám trả lời, khi đến nơi, bé đã chạy thẳng vào trường học. Học xong, bé gái được đặt một xe Grab khác để đưa về nhà.

Sau khi về nhà, bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho chị L. nghe trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi.

Chị L. sau đó đã gọi điện thoại cho Công an khu vực để trình báo về sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Bưởi đã mời chị L. lên để lấy lời khai, tuy nhiên do cháu bé còn hoảng loạn nên chi L. chưa lên cơ quan công an làm việc.

“Mẹ cháu bé sau đó lại đưa sự việc lên mạng xã hội, trước khi trình báo cụ thể với cơ quan công an, đó cũng là thiếu sót của mẹ cháu bé”, Trung tá Châu cho biết.

Sự việc được mẹ cháu bé kể lại trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập Nguyễn Văn Hải và mời các bên liên quan lên để điều tra, làm rõ sự việc; đồng thời cũng có yêu cầu đưa cháu bé đi khám, tuy nhiên mẹ cháu bé từ chối do không muốn cháu bị chấn động tâm lý.

“Mẹ cháu bé cũng cho biết, cũng đã tự kiểm tra cháu bé và không phát hiện cháu có bất thường gì khác”, Trung tá Châu nói.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT củng cố tài liệu để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến