Dòng sự kiện:
Tuyệt tác từ làng chài bị bỏ hoang
10/06/2015 09:48:37
ANTT.VN – Được bao phủ bởi những dây leo chằng chịt, làng chài cũ bị bỏ hoang trên đảo Gouqi của Trung Quốc có cảnh quan lạ thường tưởng chừng như nhân tạo nhưng đây là một tác phẩm nghệ thuật của mẹ thiên nhiên.

Tin liên quan

Những dây leo trên bức tường đá cũ, qua các ô cửa sổ và cửa ra vào tại một ngôi làng đánh cá bị bỏ hoang của Trung Quốc như một tuyệt tác vừa được khai hoang.

Thời gian như ngừng lại trong ngôi làng này trên đảo Gouqi - một trong 400 hòn đảo tạo nên quần đảo Shengsi ở phía Đông của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Đây vốn là một trung tâm đánh bắt cá phát triển mạnh đã bị bỏ hoang từ lâu, tự nhiên biến thành một khu rừng xanh của cây cỏ rối cùng các tòa nhà bị lãng quên.

dao-gouqi

Làng chài hoang nằm trên đảo Gouqi về phía đông của Trung Quốc được bao phủ bởi một màu xanh của cỏ dây xanh rì.

day-leo

Địa hình đồi núi trên đảo Gouqi làm cho ngôi làng đẹp như tranh vẽ.

ven-bien

Hòn đảo trông giống như cảnh một bộ phim, tất cả các ngôi nhà bằng đá được bao phủ bởi những thảm dây leo mượt mà.

lang-chai

Các dây leo leo lên những tòa nhà, dọc theo con đường và thông qua các cửa sổ của ngôi nhà cũ nhìn có vẻ như được trồng theo chủ ý.

cua-so

Vậy điều gì đã làm cho ngôi làng bị bỏ rơi một cách kì lạ?

Hòn đảo cách thành phố sôi động Thượng Hải một vài giờ về phía Đông của vịnh Hàng Châu. Đây là một sự tương phản hoàn toàn đối với du khách khi tưởng tượng ra thành phố đông dân ở Trung Quốc.

Ngôi làng bị bỏ rơi trong khi một số đảo ở cửa sông Dương Tử là điểm đến du lịch phổ biến, được mô tả như thiên đường cho những người yêu hải sản.

Phong cảnh tuyệt đẹp trên Đảo Gouqi là kết quả của những ngôi nhà và sự phát triển tự nhiên.

Ngôi làng ven biển hiện đang nằm trống rỗng, bởi ngư dân đã di dời để thuận tiện cho việc vận chuyển, buôn bán, phát triển kinh tế.

Quần đảo Shengsi có gần 400 hòn đảo nhỏ, nằm ở phía Đông của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Làng ven biển trên đảo Gouqi được bao phủ trong cây xanh là một sự tương phản hoàn toàn với vùng đất liền, đô thị Trung Quốc.

Các tòa nhà trong làng đã bị bỏ rơi từ lâu, cỏ dây leo tự do qua các cửa sổ, cửa ra vào và các bức tường.

Những con đường dốc đi lên các quả đồi được bao phủ bởi cỏ dại vì bị bỏ hoang sau nhiều năm.

Các hòn đảo cách một vài giờ về phía Đông của vịnh Hàng Châu, là một sự tương phản hoàn toàn với thành phố sôi động Thượng Hải trên đất liền.

Ngôi làng ven biển hiện đang nằm trống rỗng, vì ngư dân đã dời đi nơi khác để làm ăn và sinh sống.

Phong cảnh tuyệt đẹp trên đảo Gouqi nhìn qua tưởng chừng như là nhân tạo, nhưng thực chất đây là sản phẩm nghệ thuật được nhào nặn bởi mẹ thiên nhiên.

Hoàng Hà (theo Daily Mail

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến