in liên quan
Hà Nội đã hơn ngàn năm tuổi, từ độ Vua Lý Thái Tổ ( Lý Công Uẩn) đọc chiếu dời đô, lập lên kinh thành Thăng Long cho đến Hà Nội rộng lớn như ngày nay. Mỗi thời kì đều mang đậm những dấu ấn kiến trúc của thời đại.
Kiến trúc Hà Nội hiện nay chia thành bốn mảng kiến trúc lớn nổi bật và đan xen hài hòa. Phố cổ xưa kia là khu vực chủ yếu là cho dân chúng buôn bán với nét đặc trưng riêng, nhà ống bề ngang hẹp, chiều dài sâu ( đặc trưng cho kiến trúc Hà Nội 36 phố phường, thuộc khu vực Quận Hoàn Kiếm). Phố cũ hay gọi là phố Pháp là lớp phố liền kề phố cổ, các tòa nhà chính quyền thực dân, bệnh viện, trường học, nhà thờ, nhà hát những căn hộ, những biệt thự được xây trong thời gian thực dân Pháp đô hộ với kiến trúc nổi bật mái dốc, xây tường dầy 33 và đặc biệt hệ thống cửa trong kính ngoài chớp. Khu phố này nằm trải dài từ Quận Hoàn Kiếm sang Quận Hai Bà Trưng. Ngoài ra, kiến trúc Hà Nội còn thêm khu vực kiến trúc Hoàng Thành với những di tích cũ còn xót lại, phần lớn đã nằm sâu dưới đất và kiến trúc hiện đại như ngày nay, tiêu biểu cho những quận huyện mới với những tòa nhà cao kỉ lục.
Hiện nay, khu vực phố cổ, phố mới tình trạng mật độ dân số cao cùng với thời tiết ngày càng khắc nghiệt như hiện nay những tòa nhà, biệt thự xuống cấp trầm trọng. Cần phải có những phương án bảo tồn, nâng cấp đảm bảo được sinh hoạt người dân cũng như duy trì được nét văn hóa tránh những trường hợp như vụ sập nhà trên phố Trần Hưng Đạo.
Một ngôi nhà được xây dựng từ năm 1923 trên Phố Huế, Hà Nội.
Ngôi nhà cũ nép mình so với tòa nhà hiện đại bên cạnh ngã ba Trần Quốc Toàn - Phố Huế
Các ngôi nhà trên phố Hai Bà Trưng đang được nâng cấp, sửa chữa
Một căn nhà được xây từ thời Pháp đang xuống cấp trên phố Hai Bà Trưng
Một căn nhà được xây từ thời Pháp đang xuống cấp trầm trọng trên phố Tràng Thi
Có rất nhiều hộ dân cư đang sinh sống trong "Tòa chung cư" từ thời Pháp này.
Những ngôi nhà như thế này đã trải qua rất nhiều thế hệ khác nhau.
Một tòa biệt thự cũ được lột da, còn trơ phần xương, đang đợi mông má lại
Bức tường đã rêu phong, không ai nhận ra đây là căn nhà mặt phố Trần Quốc Toản.
Ngôi nhà biệt thự mang đậm dấu ấn Pháp còn sót lại trên phố Yết Kiêu
Những dãy phố cũ đã được tân trang ( Phố Lê Thái Tổ).
Những căn nhà cũ kĩ không nâng cấp kịp thời có thể sập bất cứ lúc nào.
Tin & ảnh: Nhật Đăng
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy