'Cậu Thủy' đào trộm 70 bộ hài cốt
22/08/2015 11:59:13
ANTT.VN - Dư luận cũng đặt nhiều nghi vấn có hay không sự “giúp sức” của Ngân hàng CSXHVN trong quá trình lừa đảo của “cậu Thủy”.

Tin liên quan

"Cậu Thủy" - Nguyễn Văn Thúy trong 1 lần quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 21/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm mồ mả, hài cốt; trộm cắp tài sản xảy ra tại một số nghĩa trang ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk…

Đó là các bị can: Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”), 56 tuổi, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy), 53 tuổi; Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên), 37 tuổi, trú tại huyện Yên Phong; Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thuý), 56 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Trường Sơn, 28 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên), 32 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội bị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Bị can Vũ Đức Chung, 69 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, là nhân viên quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô bị truy tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Bị can Nguyễn Văn Hoành bị truy tố thêm tội “Trộm cắp tài sản”.

Kiếm chác trên sự hy sinh của liệt sĩ và nước mắt của nhân dân

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 11/2010 đến cuối tháng 3-2013, vợ chồng “cậu Thuỷ” cùng đồng bọn đã đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt ở nhiều nghĩa trang liệt sỹ và mua một số bộ hài cốt khác sau đó chỉ đạo đồng phạm chia nhỏ số hài cốt nêu trên, làm giả di vật, hiện trường nơi chôn cất hài cốt liệt sỹ rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ trông qua chiêu bài ngoại cảm, tìm mộ liệt sĩ.

Cụ thể, “cậu Thuỷ” tự xưng là nhà “ngoại cảm” có khả năng tìm hài cốt. Khi bắt đầu quá trình lừa đảo, hắn yêu cầu thân nhân liệt sỹ có nhu cầu tìm kiếm hài cốt cung cấp các thông tin họ tên, quê quán, đơn vị chiến đấu, thời gian và địa điểm hy sinh…; đồng thời trả trước 10 -15 triệu đồng (gọi là lễ trình); khi nào việc hoàn thành thì phải trả nốt khoảng 100 triệu đồng trở lên.

Sau đó, cậu Thuỷ” vờ đóng vai thân nhân liệt sỹ thăm viếng mộ với mục đích tìm chọn khu vực thuận tiện trong các nghĩa trang rồi hướng dẫn cho Hoành, Chiều, Phương và Sơn tìm cách đột nhập vào khu vực nghĩa trang nơi đã được “cậu Thuỷ” nhắm trước để đào trộm hài cốt.

Dưới sự chỉ đạo của vợ chồng “cậu Thuỷ”, các đối tượng đã đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sỹ chưa biết tên. Cụ thể, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình là 20 mộ; nghĩa trang liệt sỹ Gio Linh, Quảng Trị 20 mộ; nghĩa trang Hải Lăng, Quảng Trị khoảng 10 mộ; nghĩa trang ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế là 20 mộ…

Sau khi đào trộm, chúng bỏ xương cốt liệt sỹ vào xô nhựa rồi chôn tập kết tại khu vực địa phận xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để khi cần thì lấy đưa đi chôn cất làm giả mộ liệt sỹ tại một vị trí nhất định để lừa cá nhân và tổ chức có nhu cầu tìm mộ liệt sỹ.

Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng mua nhiều đồ dùng cũ như bi-đông, ăn-gô, dép cao su, mũ cối, ngôi sao, cúc áo của bộ đội… rồi khắc một số thông tin của liệt sỹ lên các vật dụng này. Mặt khác, các đối tượng còn lấy đất đen ở gần khu công nghiệp trộn lẫn cùng xương cốt, đồ vật làm giả hiện trường.

Đặc biệt, đầu tháng 7/2013, Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam huy động cán bộ, công nhân viên từ Trung ương đến địa phương ủng hộ mỗi người 4 ngày lương và đặt vấn đề với “cậu Thuỷ” thực hiện đợt “tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ” tại tỉnh Quảng Trị nhân dịp 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7 với thù lao 75 triệu đồng/bộ hài cốt.

Theo đó,  “cậu Thủy” thực hiện 4 cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXHVN, cất bốc gần 100 bộ hài cốt không phải của liệt sĩ cần tìm, gây thiệt hại 7 tỉ đồng.

Vạch trần hành vi lừa đảo, xâm phạm mồ mả, hài cốt

Trong đợt thứ tư tìm kiếm hài cốt cùng Ngân hàng CSXHVN, ngày 25/7/2013, khi Thúy dẫn hơn mười cán bộ của NHCSXHVN về cất bốc chín bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) thì bị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện hành vi lừa đảo. 

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã làm giả 105 bộ hài cốt liệt sỹ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội bị lừa 7 tỉ đồng, còn lại là chiếm đoạt của 12 cá nhân khác.

Ngày 28/10/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với “cậu Thủy”, tức Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên (vợ hờ của Thúy) do có hành vi phạm vào tội trên, được quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Sau gần 2 năm tích cực điều tra, ngày 17/6/2015, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ của các đối tượng, đề nghị truy tố 5 bị can gồm Thúy, Duyên, Phương, Sơn và Chiều về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” theo Điều 246 Bộ luật Hình sự; Đề nghị truy tố Vũ Đức Chung (69 tuổi, trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, nguyên là nhân viên hợp đồng làm quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”.

Kết luận điều tra còn nêu rõ: “cậu Thúy” và Duyên trước khi gây án làm giả hài cốt liệt sĩ đều từng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù vào năm 2008, trở về sinh sống tại Bắc Ninh, cặp vợ chồng này tiếp tục lợi dụng lòng tin của tổ chức và người có nhu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Cậu Thủy" và bà Hải Anh nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội VN

Dư luận cũng đặt nhiều nghi vấn có hay không sự “giúp sức” của Ngân hàng CSXHVN trong quá trình lừa đảo của “cậu Thủy”. Bởi qua các đợt đi tìm hài cốt, luôn luôn có 1 nhân viên của Ngân hàng Chính sách tên là Hải Anh bị “cậu Thủy” “áp vong”, lả lướt, khóc lóc, bị vong hồn liệt sĩ nhập vào và dẫn dắt cả đoàn tìm đến đúng ngôi mộ mà “cậu Thủy” đã định sẵn. Dư luận đặt câu hỏi: Nếu “cậu Thủy” lừa dảo thì khả năng “áp vong” cũng là lừa đảo. Và hài cốt đó là giả thì làm gì có vong mà nhập…

Tuy nhiên, bà Hải Anh khai nhận cho biết khi đó bà bị rơi vào trạng thái vô thức, không biết gì. Hiện tại, cơ quan điều tra xác nhận Ngân hàng CSXHVN là nạn nhân, vì chưa có bằng chứng nào buộc tội đồng phạm.

Diệp Chi
 
 
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến