Dòng sự kiện:
Quân và dân nỗ lực mở đường thông huyết mạch Việt - Lào trong đêm
23/02/2018 20:48:35
Sau vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên QL8A, tuyến đường giao thông huyết mạch Việt - Lào bị chia cắt bởi hàng trăm khối đất đá. Mặc dù trời mưa, quân và dân đã nỗ lực “giải cứu" đường trong đêm.

Chiều tối ngày 23/2, Trung úy Võ Trọng Giáp, Trạm phó Trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Vụ sạt lở xảy ra vào 9h sáng nay, tại vị trí Km82 QL8A đoạn qua eo Cô Gái (cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 4km). Với khối lượng đất đá lên đến hàng trăm m3, chắn ngang lòng đường, giao thông tuyến đường hoàn toàn tê liệt khiến trên 1.000 người mắc kẹt tại cửa khẩu.

Hàng trăm khối đất đá lấp chắn QL8A

Đến 19h cùng ngày, đoạn sạt lở trên QL8A vẫn chưa thể thông tuyến. Nguyên nhân do thời tiết mây mù dày đặc cộng với mưa nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng Hải Quan đang động viên hành khách tại cửa khẩu

Bộ đội biên phòng đưa mì tôm, nước uống đến tận tay các hành khách bị kẹt tại cửa khẩu do sạt lở đất.

Lực lượng chức năng tích cực bốc dỡ đất đá

Ghi nhận tại hiện trường, dù trời mưa, đêm tối, gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chức năng đã huy động máy xúc cùng gần 20 cán bộ, chiến sỹ biên phòng và 20 cán bộ và công nhân của hạt giao thông 474 đang rất tích cực, khẩn trương thông đường.

Đến 20h30, Trung úy Võ Trọng Giáp thông tin, QL8A cơ bản đã thông tuyến cho các phương tiện nhỏ nhưng mọi công việc bốc dỡ phải tạm dừng lại đến sáng ngày mai 24/2 sẽ tiếp tục.

Quốc Hoàn - Khánh Linh
 


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến