Dòng sự kiện:
Cán bộ hải quan đe doạ doanh nghiệp để 'ăn' hối lộ hầu toà
10/04/2018 11:18:45
Lợi dụng quyền hạn được giao và tâm lý lo ngại của các doanh nghiệp khi bị kiểm tra hàng, Duy dùng nhiều số điện thoại gọi đe dọa chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan của những công ty này.

VietNamNet đưa tin,ngày 9/4, TAND TP HCM đưa tiến hành xét xử vụ đối với Nguyễn Trường Duy (50 tuổi), nguyên công chức Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan TP HCM về tội Nhận hối lộ.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX đã triệu tập 42 người tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; trong đó có ông Đinh Ngọc Thắng, Phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TPHCM.

Tuy nhiên, tại phiên tòa này chỉ có 18 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới tòa. Theo Dân trí thì ông Đinh Ngọc Thắng vắng mặt không có lý do.

Trong phần thủ tục, Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho Duy) đề nghị HĐXX triệu tập 2 điều tra viên của Bộ Công an bởi trong quá trình điều tra, bị cáo cho rằng bị bức cung. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị triệu tập đại diện tập đoàn viễn thông quân đội để làm rõ một số chứng cứ.

Theo VKS, sự vắng mặt của những người liên quan không ảnh hưởng đến quá trình xét xử do hồ sơ vụ án đã có lời khai của những người này. Hồ sơ cũng thể hiện việc điều tra không vi phạm tố tụng nên không cần thiết phải triệu tập điều tra viên.

Sau khi hội ý, HĐXX tiếp tục xét xử, căn cứ vào diễn biến phiên tòa sẽ quyết định có hay không triệu tập người liên quan như yêu cầu của luật sư.

Cựu cán bộ hải quan tại tòa sáng ngày 9/4. (Ảnh: VietNamNet)

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, từ năm 2014, Duy được giao nhiệm vụ phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại... của các tổ chức, cá nhân tại cảng Cát Lái, Khu chế xuất Linh Trung. 

Lợi dụng quyền hạn được giao và tâm lý lo ngại của các doanh nghiệp khi bị kiểm tra hàng, Duy dùng nhiều số điện thoại gọi đe dọa chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho những công ty này. Nếu họ chi tiền sẽ không bị Đội kiểm soát kiểm tra thực tế hàng hóa 100%. Nơi ông ta nhận phong bì là nhà của mẹ ruột tại quận 1 và phòng làm việc tại Cảng Cát Lái.

Ngày 29/12/2015, CQĐT đã thu giữ tại nhà mẹ Duy 64 phong bì, giấy gói hơn 964 triệu đồng. Trong đó, hơn 40 phong bì đựng hơn 540 triệu đồng của 50 doanh nghiệp hối lộ, còn lại chưa xác định được đơn vị cá nhân nào.

Ban đầu, Duy bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng sau đó bị chuyển tội danh sang Nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Quá trình điều tra, giám đốc doanh nghiệp và những người làm thủ tục hải quan khai đã nhiều lần đưa tiền cho Duy tại nhà mẹ của ông ta. Mỗi container sẽ chi cho Duy từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không sẽ bị kiểm tra 100% hàng hóa gây phát sinh chi phí lưu kho bãi. Tuy nhiên khi đối chất, Duy phủ nhận, cho rằng không quen biết những người này. 

CQĐT đã thu thập danh sách số điện thoại, kết luận giám định giọng nói trong các file ghi âm cuộc gọi giữa Duy và người làm dịch vụ hải quan. Đồng thời, căn cứ vào kết quả đối chất của những người liên quan với mẹ Duy; lời khai các công chức hải quan liên quan... kết luận có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của ông ta.

Ngoài ra, Duy còn bị cáo buộc liên quan đến vụ án Công ty Nam Hà Sơn buôn lậu đang được điều tra.

Đối với các doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho Duy, kết quả điều tra xác định do bị đe dọa ép buộc và sợ phát sinh chi phí khi doanh nghiệp bị kiểm tra hàng hóa lúc làm thủ tục hải quan nên đã đưa tiền cho Duy. Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội đưa hối lộ, tuy nhiên áp dụng chính sách hình sự trong việc phân loại xử lý nên không xử lý các đối tượng trên tội đưa hối lộ.

CQĐT VKSND Tối cao đã gửi văn bản cho Tổng cục Hải quan, kiến nghị chấn chỉnh công tác giám sát thực thi pháp luật của Cục Hải quan TP HCM. Bởi nguyên nhân vụ án có phần trách nhiệm của đơn vị này.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. 

Linh Nhi (t/h)

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến