Dòng sự kiện:
Hà Anh Tuấn xin lỗi vì khán giả trả tiền cao để săn vé show anh
15/04/2018 15:49:30
Ca sĩ xúc động bày tỏ tình cảm với hơn 2.000 người xem tại liveshow diễn ra tối 14/4, ở TP HCM.

Sau Hà Nội, See Sing Share concert romance - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái của Hà Anh Tuấn đến nhà hát Hòa Bình TP HCM. Khoảng 2.000 khán giả đến chật kín sân khấu. Trước đó, giá vé chợ đen của show nâng cao ngất ngưỡng. Một cặp vé VIP giá ban đầu là 2,5 triệu đồng và được rao bán với giá 15 triệu đồng, vẫn có người mua. Các hạng vé khác được bán cao gấp 3 lần so với giá gốc. Chị Thu Hoài (quận 2, TP HCM) cho biết, chị và chồng chị thích nghe Hà Anh Tuấn hát. Khi họ biết thông tin về đêm nhạc, vé đã bán hết sạch. Họ lùng sục khắp trên mạng nhưng không tìm được. Cả hai đến điểm diễn và đành mua cặp vé chợ đen giá 10 triệu đồng để xem.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc ở TP HCM.

Hà Anh Tuấn biết thông tin về câu chuyện giá vé qua êkíp. Ca sĩ chia sẻ thấy buồn vì với âm nhạc, anh mang một trái tim hồn nhiên tuyệt đối, không tính toán. "Có thể giá vé nâng cao là do tình cảm khán giả dành cho tôi quá lớn. Tôi thấy không vui vì nhiều sinh viên nhắn là không có tiền mua vé xem tôi hát. Tôi hứa một ngày đẹp trời, tôi sẽ biểu diễn cho họ nghe mà không lấy tiền", ca sĩ nói trong đêm diễn.

Khán giả TP HCM ngồi chật kín nhà hát Hòa Bình xem chương trình của Hà Anh Tuấn.

Đêm đầu của liveshow diễn ra ở Hà Nội níu chân khán giả đến 0h, còn tại TP HCM, người xem đề nghị Hà Anh Tuấn hát đến sáng. Ca sĩ nói sức anh có hạn nên không thể chiều lòng người hâm mộ. Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, anh vừa hát vừa trò chuyện với người mộ điệu.

Mở màn đêm nhạc, Hà Anh Tuấn xuất hiện như một chàng lãng tử cưỡi ngựa hát Tháng tư là lời nói dối của em. Chú ngựa thật không nghe lời chủ nhân khiến ca sĩ toát mồ hôi hoàn thành tiết mục. "Khi hát xong tôi thở phào nhẹ nhõm vì không biết sao ngựa cứ không chịu đứng yên. Giờ, đứng trên sân khấu nhìn thấy những gương mặt thân yêu đang chờ đợi nghe tôi hát, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất", anh chia sẻ.

Sau tràng vỗ tay dài của khán giả, giọng ca gốc Hà Nội trình diễn loạt ca khúc gắn liền tên tuổi các ca sĩ khác như: Nuối tiếc (Hồ Quỳnh Hương), Người tình mùa đông (Như Quỳnh), Mưa phi trường (Lam Trường), Dẫu có lỗi lầm (Hiền Thục), Chiếc khăn gió ấm (Khánh Phương)...

Ca sĩ Mỹ Tâm (trái).

Các bài hát được Hà Anh Tuấn khoác thêm màu sắc mới. Như ở ca khúc Chiếc khăn gió ấm, anh khiến bài hát mang giai điệu kịch tính hơn khi có hỗ trợ từ dàn nhạc giao hưởng và nhóm bè. Không chỉ hát nhạc Việt, anh dành hai phần ba chương trình hát nhạc phim Hàn Quốc, ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Theo anh, những ca khúc đó gắn liền với tuổi thanh xuân của anh, của mọi người.

Ngoài hát, ca sĩ liên tục trò chuyện, tương tác với người xem. Những câu đùa của anh khiến khán giả cười thoải mái. Cách anh hất tóc, ngồi bệt xuống sân khấu, trò chuyện với ban nhạc, tạo không khí gần gũi cho mọi người. Hà Anh Tuấn còn tạo điều kiện cho người hâm mộ tên Quân cầu hôn bạn gái trên sân khấu. Anh tếu táo nói với fan: "Quân à, anh chẳng tốt lành gì đâu, chính màn cầu hôn của em là cái cớ để anh hát bài tiếp theo".

Điểm nhấn khác trong đêm nhạc chính là sự xuất hiện của khách mời Mỹ Tâm. Hà Anh Tuấn nói cô nổi tiếng là người khó mời hát nhất và khen đồng nghiệp mặc một bộ váy rất đẹp.

Họ song ca những ca khúc gắn liền với tên tuổi Mỹ Tâm như: Đừng hỏi em, Tình em ngọn nến, Mãi yêu... "Họa mi tóc nâu" bày tỏ niềm hạnh phúc khi góp mặt trong đêm nhạc. Trước tình cảm đồng nghiệp, chủ nhân live concert thay đổi kịch bản chương trình. Anh khiến ban nhạc bất ngờ khi yêu cầu hỗ trợ anh và Mỹ Tâm thể hiện bài Hát với dòng sông. Khán giả càng phấn khích hơn khi Hà Anh Tuấn trở thành vũ công của Mỹ Tâm lúc cô thể hiện Người hãy quên em đi trên sân khấu. Cả hai không ngừng dành cho nhau nhiều lời khen, cái ôm và nụ hôn lên má.

Tại thủ đô, ca sĩ giấu mặt đến phút cuối trong liveshow Hà Anh Tuấn là Phan Mạnh Quỳnh, còn ở Sài Gòn là nhóm nhạc OPlus. Lần đầu tiên, anh có dịp thể hiện hai bài Hãy về đây bên anh và Khi người đàn ông khóc.

Sau hơn ba giờ đồng hồ, concert kết thúc trong những tràng pháo tay không ngừng của người xem. Hà Anh Tuấn nán lại hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả bản hit Tháng tư là lời nói dối của em. Anh đùa khi dặn dò mọi người về nhà sớm, ngủ ngon, ngày mai thức dậy đi cà phê, nhậu cùng bạn bè và nói những lời hay về đêm nhạc của anh.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến