Dòng sự kiện:
Người đàn ông ở Đồng Tháp sống lại khi sắp mổ tử thi
24/09/2018 06:47:55
Bác sĩ pháp y chuẩn bị mổ tử thi nam công nhân lò gạch gặp tai nạn lao động, bỗng nhiên người này thở lại.

Ngày 10/8, anh Minh 39 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đi làm thuê cho lò gạch ở huyện Lai Vung. Trong lúc trèo lên nóc nhà dỡ mái tôn, anh ngã từ trên cao xuống đất bất tỉnh, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu.

Bệnh nhân được bác sĩ xác định bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Bác sĩ phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu tụ ra ngoài. Sau đó, người nhà xin chuyển lên bệnh viện ở TP HCM tiếp tục chữa trị. Một ngày sau, anh Minh được viện cho người thân đưa về nhà lo hậu sự với lý do là khả năng sống chỉ còn 1%.

Anh Minh (áo vàng) từng bước hồi phục sau hơn một tháng nằm viện. Ảnh: Long Hồ.

Anh Minh được đưa về quê rạng sáng 13/8 và vừa tắt thở. Gia đình đã chuẩn bị mọi thứ để khâm liệm. "Tuy nhiên, do nó bị tai nạn lao động nên bác sĩ pháp y đến khám nghiệm tử thi. Gia đình nói bị vậy mà mổ nó sẽ đau đớn", bà Trương Thị Bảy, mẹ vợ anh Minh nói.

Theo bà Bảy, mọi người đang chần chừ thì thấy anh Minh thở trở lại. Các bác sĩ kiểm tra xác định anh còn sống nên yêu cầu đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Bác sĩ Hà Minh Quý, Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, anh Minh được đưa đến bệnh viện lần thứ hai trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bóp bóng, sốt cao liên tục, viêm phổi rất nặng, hy vọng cứu sống rất mong manh.

"Bệnh viện đã dùng kháng sinh mạnh cho bệnh nhân, truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch...", bác sĩ Quý nói.

Sau hơn một tháng chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, sức khỏe anh Minh đã hồi phục, nhận biết mọi người xung quanh, ăn uống được. Ngày 19/9 anh Minh được xuất viện.

Gia đình anh Minh rất khó khăn, không có đất, cất căn chòi nhỏ lợp tôn ở sát nhà mẹ vợ. Hai vợ chồng hàng ngày làm thuê kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Trước hoàn cảnh này, bệnh viện kêu gọi các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho anh Minh gần 110 triệu đồng.

"Gia đình mừng không biết nói gì hơn. Bây giờ chỉ mong cho anh ấy mau khỏe lại ở nhà với hai con nhỏ, tôi đi làm nuôi cả nhà cũng được", chị Trần Thanh Thúy vợ anh Minh xúc động nói.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến