Dòng sự kiện:
Những công trình tỷ đô Olympic Athens 2004 thành đống hoang tàn
05/07/2015 10:04:44
ANTT.VN – Được đầu tư hàng chục tỷ đô, những công trình phục vụ Thế vận hội mùa hè 2004 tại Hy Lạp giờ chỉ còn là những đống hoang tàn, không một bóng người!

Tin liên quan

Là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic Athens lần thứ 28, Hy Lạp đã “chịu chơi” móc hầu bao chi hàng chục tỷ đô xây dựng các công trình “hoành tráng”. Một ngôi làng thể thao, trung tâm truyền thông và trung tâm cho các hoạt động thi canoe, kayak đã được xây dựng nhằm phục vụ giải đấu.

Tuy nhiên, sau mười năm nhìn lại, người ta mới thấy những công trình được xây dựng hoành tráng ngày nào giờ còn là những công trình bị bỏ hoang, không người qua lại. Làng thể thao trống vắng, sân vận động không bóng người … tất cả chìm trong một màu cỏ dại.

Sân bóng chuyền bãi biển, nơi 7.000 người đã từng chứng kiến cuộc so găng của Misty May và Kerri Walsh năm 2004 giờ cỏ đã mọc um tùm.

Làng Olympic giờ như một thị trấn “ma”.

Kế hoạch ban đầu là biến nơi đây thành nhà ở công cộng sau khi kết thúc kỳ Olympic đã thất bại.  

Đến năm 2011, một nửa các công trình trong khu phức hợp đã bị bỏ hoang.

Thậm chí những vật liệu có giá trị còn bị đánh cắp.

Hồ bơi hoang tàn

Lối vào đã bị chặn.

Nơi từng diễn ra các trận đấu bóng chày năm nào, giờ chỉ để cỏ mọc.

Trung tâm Slalom Canoe / Kayak từng là một trong những địa điểm đẳng cấp của thế giới.

Đây là địa điểm tổ chức Olympic đầu tiên sử dụng hoàn toàn nước mặn thay vì nước ngọt.

Khán đài hoang phế.

Thanh Hương (Theo BusinessInsider)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến