Dòng sự kiện:
Nghệ An: Thêm 1 em nhỏ nghịch súng bị đạn bắn vào ngực
09/08/2018 15:15:03
Sang nhà hàng xóm chơi, bé trai 19 tháng tuổi ở TP Vinh (Nghệ An) thấy khẩu súng hơi trên ghế nên cầm chơi, chẳng may bóp trúng cò bị đạn bi bắn vào ngực.

Ngày 9/8, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này đã kịp thời cứu bé trai 19 tháng tuổi bị đạn bi súng hơi bắn vào ngực phải.

 

Bé trai 19 tháng tuổi đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Theo gia đình bé H.M.T. (19 tháng tuổi), trú xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An), ngày 4/8, trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, bé nhìn thấy 1 khẩu súng hơi trên ghế nên lấy đùa nghịch, bóp trúng cò và bị đạn bi súng hơi bắn vào ngực. 

Sau đó, bé T. được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng chảy máu vùng ngực phải.

Qua quá trình hỏi và thăm khám, bác sĩ phát hiện thêm hội chứng thiếu máu dương tính, vết thương hình tròn ở khoang liên sườn (KLS) III sủi khí, sờ lép bép dưới da vùng ngực phải, phổi phải thông khí giảm, tim nhịp nhanh. Ngay sau đó, bệnh nhi được các bác sĩ hội chẩn và tiến hành phẫu thuật, lấy dị vật lồng ngực.

Theo bác sĩ Lê Trọng Thông, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của bé H.M.T đã ổn định hơn, nhịp tim đều, vết mổ khô và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Trước đó, tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc, trẻ em nghịch súng khiến đạn gây ra vụ việc đau lòng.

Theo đó, vào ngày 8/8, em Vi Văn H., học sinh lớp 8, trường THCS Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ chăn gia súc tại khu vực đất của Tổng đội TNXP 6 ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành rồi rủ em Lô Văn M. và 2 bạn khác vào chơi tại căn nhà cũ.

Một lúc sau, em H. mang ra 1 khẩu súng săn (K44) từ căn nhà trên ra nghịch mà không hay biết trong súng vẫn còn đạn.

Trong lúc chơi, H. vô tình bóp cò khiến súng nổ trúng vào cằm em Lô Văn M. đang nằm chơi tại võng đối diện khiến em này tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thấy vậy, 2 em khác hoảng loạn nên bỏ chạy, còn H. cũng do quá sợ hãi nên đã dùng dao tự cứa vào cổ và đâm vào bụng để tự tử.

Sự việc được người dân phát hiện kịp thời, em H. được đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến