Dòng sự kiện:
Biển người chen chân tại hội chợ Viềng 'mua may, bán rủi'
12/02/2019 10:04:34
Dù trời có mưa nhưng từ tối mùng 7 Tết, hàng nghìn người đã kéo nhau đổ về Chợ Viềng (Nam Định) để vừa chơi chợ, vừa cầu "mua may, bán rủi" gây nên cảnh ùn tắc, chen lấn.

Chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất trong năm từ đêm mùng 7 đến rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng với quan niệm đây là phiên chợ “mua may, bán rủi”... nên từ chập tối mùng 7, dòng người đã nô nức kéo nhau đổ về chợ Viềng. Ảnh: VietNamNet

Dù trời mưa nhưng không ngăn cản được hàng nghìn người đổ về chợ Viềng, phủ Dầy lúc rạng sáng cầu may. Ảnh: VietNamNet

Biển người ùn ứ phải nhích từng chút một. Ảnh: Báo Giao thông

Nhiều em bé cũng được bố mẹ đưa đi chợ Viềng. Ảnh: Báo Tin tức

Những người may mắn tìm mua được cây ưng ý cũng vất vả để đưa cây ra về. Ảnh: Báo Giao thông

Bên trong phủ quan trọng nhất khu Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, dòng người phải chen chúc, xô đẩy nhau mới có thể tiếp cận được các ban thờ. Ảnh: VietNamNet

Nhiều phụ nữ bị ngất vì ngạt thở khi chen lấn tại chợ Viềng được hỗ trợ đưa ra ngoài cấp cứu. Ảnh: Báo Giao thông

Mặt hàng được bày bán nhiều tại chợ Viềng là những đồ dùng trong sản xuất như dao, liềm, cuốc, xẻng, thúng, mẹt,…và cây cảnh các loại. Ảnh: Báo Tin tức

Từ chiều mùng 7, tuyến đường vào chọ Viềng người và xe san sát, lực lượng công an cũng được tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: Dân Trí

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến