Dòng sự kiện:
Tin pháp luật mới nhất hôm nay
07/12/2017 07:00:45
Đã xác định kẻ giết người rồi chôn xác dưới nền nhà; Công bố nguyên nhân cái chết của bé 23 ngày tuổi; Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi bầm tím khi rời trường... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Đã xác định kẻ giết người rồi chôn xác dưới nền nhà

Sáng 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa), để điều tra về hành vi Giết người.

Hùng bị tình nghi đã sát hại một người đàn ông 7 năm trước rồi đào hố dấu xác dưới nền nhà. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 3/12, anh Quang, trú phường Đồng Phú, TP Đồng Hới thuê công nhân đào nền khu nhà ở đường Trường Chinh thì phát hiện bên dưới có thi thể người. Khai quật tử thi, công an xác định vùng xương đầu nạn nhân bị vỡ. 

Sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định được danh tính nạn nhân, từ đó khoanh vùng nghi phạm.

Ngày 5/12, Nguyễn Mạnh Hùng được triệu tập lấy lời khai. Anh ta thừa nhận sát hại nạn nhân từ tháng 7/2010.

>> Xem chi tiết

Công bố nguyên nhân cái chết của bé 23 ngày tuổi

Ngay sau khi khởi tố bị can bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi Giết người, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, đã chia sẻ với báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án bé gái 23 ngày tuổi nghi bị sát hại.

“Kết quả điều tra ban đầu xác định một mình bà Xuân gây ra cái chết cho cháu bé”, Đại tá Oanh nói.

Theo lời khai của bị can, tối 25/11, bà Xuân xem phim và bế cháu nội đang ngủ. Mẹ bé khi đó đang làm việc trong phòng, bố đứa trẻ đi đón con trai đầu học võ cách nhà khoảng 500m.

Khi thấy cháu tỉnh giấc, bà Xuân đứng dậy đi lại. Bà khai vừa ru cháu ngủ vừa tiến ra phía cửa chính nhưng đầu thì ngoảnh lại xem tivi. Do phòng khách và sân trước nhà độ cao thấp không đều nên bất ngờ bà bị hẫng chân, ngã dúi người.

Bị ngã bất ngờ, bà nội đứa trẻ để tuột cháu rơi mạnh xuống đất và ngã đè lên người đứa trẻ 23 ngày tuổi. B lên thì thấy cháu thoi thóp, bà nảy ý định che giấu sự việc bằng cách bế đứa trẻ ra ngoài bỏ vào túi nilon rác bên kia đường. Sau đó, bà ta dựng nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc trẻ em.

Vị đại tá cho biết thêm, tài liệu kỹ thuật hình sự xác định cháu bé bị chết ngạt do chặn đường hô hấp trên. "Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi xác định tính chất của vụ án và vai trò của bà Xuân trong vụ án này” - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

>> Xem chi tiết

Công an vào cuộc điều tra vụ bé gái 4 tuổi bầm tím khi rời trường

Trao đổi với PV, ngày 6/12, đại diện Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ việc cháu Lê Thùy Dương (4 tuổi), học sinh trường mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa xuất hiện nhiều vết bầm tím sau khi từ trường trở về nhà.

Theo anh Lê Xuân Nhất (30 tuổi, bố cháu Dương), sáng 1/12, anh đưa con gái tới trường trong tình trạng bình thường. Đến chiều cùng ngày, ông nội cháu đi đón về nhà thì phát hiện trên người có nhiều vết bầm tím.

Sáng 2/12, gia đình đã đưa cháu Dương tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa để thăm khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương toàn thân.

Liên quan tới sự việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang xác nhận, có việc bé gái bị bầm tím trên người sau khi trở về từ lớp mầm non.

>> Xem chi tiết

Mạo danh công an, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Để có tiền ăn chơi, tiêu xài, Lê Quang Long (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã mua bộ quần áo công an, cấp hàm đại uý và bảng tên, chức vụ phó đội trưởng để giả danh là Phó đội trưởng C45 nhằm mạo danh để dễ dàng thực hiện việc lừa đảo.

Biết anh Tân (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có nhu cầu mua xe thanh lý, Long đã tìm cách gặp gỡ để nói chuyện. Long giới thiệu là người đang công tác ở Bộ Công an có nhiều mối quan hệ, quen biết với nhiều lãnh đạo nên có thể mua xe giá siêu rẻ.

Sau đó, đối tượng nói với anh Tân là cơ quan mình đang cần thanh lý chiếc xe hiệu Fortuner với giá hơn 500 triệu đồng. Nếu anh Tân đồng ý mua, Long sẽ đặt vấn đề để lãnh đạo cơ quan bán lại. Anh Tân sau đó đưa trước cho Long số tiền 39 triệu đồng. 

Quá trình tìm hiểu về Long, anh Tân nghi vấn đối tượng này lừa đảo nên âm thầm trình báo cơ quan công an.

Đến hẹn, Long mặc quân phục đến quán cà phê trên đường Trần Phú, quận 5 để lấy tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai đã từng lừa đảo 1 trường hợp khác ở quận Tân Phú với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Toàn bộ số tiề nhận được, Long dùng để tiêu xài cá nhân.

>> Xem chi tiết

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến